PC Sorcar - Người đưa ảo thuật Ấn Độ tới trời Tây

Thứ hai, 11/06/2018 10:44

Với niềm đam mê mãnh liệt với ảo thuật, PC Sorcar đã từng bước chinh phục tất cả những ranh giới của ảo thuật, trở thành một ảo thuật gia có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng ảo thuật Ấn Độ nói riêng và quốc tế nói chung. Những màn trình diễn của ông luôn tạo ra sự cuốn hút mạnh mẽ với những người yêu thích ảo thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Sorcar được nhớ đến nhiều nhất trong chương trình "Ảo thuật Ấn Độ" được biểu diễn tại Paris vào tháng 11-1955. Ảnh: BBC

Protul Chandra Sorcar, tên thật là Protul Chandra Sarkar, sinh ngày 23-2-1913 tại ngôi làng Ashekpur, quận Tangail của Bengal (nay là Bangladesh). Là một học sinh xuất sắc ở trường, Sarkar được bạn bè gọi là thần đồng toán học. Ông tốt nghiệp trường trung học Tangail Shibnath năm 1929 khóa đầu tiên, và cao đẳng Karotia năm 1931.

Từ khi còn bé, Sarkar đã cực kì đam mê ảo thuật và bộc lộ tài năng ảo thuật từ rất sớm. Chính vì vậy mà ông đã đổi tên mình từ Sarkar thành Sorcar - giống như từ "sorcerer" (có nghĩa là thầy phù thủy). Ông còn tự gọi mình là "Nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới" viết tắt là "TW'sGM" (The World's Greatest Magician).

Nỗ lực từ đam mê

Khi trở thành một ảo thuật gia, Sorcar nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các câu lạc bộ, rạp xiếc và nhà hát ở Ấn Độ. Bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề, cũng như những màn trình diễn độc đáo và sáng tạo, tên tuổi của ông trong ngành nghệ thuật giải trí khá mới mẻ này được nhiều người biết đến hơn. Ông được ca ngợi là ảo thuật gia nổi tiếng khắp Ấn Độ. 

Nhưng để xứng đáng với tên gọi "Nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới", Sorcar bắt đầu tham gia biểu diễn trong các đoàn xiếc nước ngoài. Có lẽ, đây là một nhiệm vụ khá khó khăn đối với ông vì các nhà ảo thuật Ấn Độ luôn bị các đồng nghiệp phương Tây coi thường là thô lỗ và không có kỹ năng. Tuy nhiên, điều này không làm ông chùn bước. Để nâng cao tay nghề chuyên môn, Sorcar đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ một số ảo thuật gia người Mỹ trong những chuyến lưu diễn của họ đến Ấn Độ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như những tác giả của tạp chí ảo thuật.

Chinh phục trời Tây

Năm 1950, Sorcar nhận lời biểu diễn ảo thuật tại một hội nghị do Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế I.B.M và Hội Các nhà ảo thuật Mỹ ở Chicago đồng tổ chức. Màn trình diễn thành công hơn mong đợi và Sorcar trở nên nổi tiếng.  Phóng viên vây quanh Sorcar mỗi khi ông xuất hiện. Các tạp chí ảo thuật luôn dành những lời khen có cánh cho ông.

Thế nhưng, Sorcar được nhớ đến nhiều nhất trong chương trình "Ảo thuật Ấn Độ" được biểu diễn tại Paris vào tháng 11-1955. Khán giả có mặt đêm đó hoàn toàn bị cuốn hút bởi đôi bàn tay điêu luyện của Sorcar, cũng như một sân khấu hoành tránh được trang trí trông giống như đền Taj Mahal, số lượng diễn viên phụ "khủng", trang phục độc đáo và trang thiết bị âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Sự nghiệp xán lạn

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông chính là màn trình diễn ảo thuật có một không hai trên chương trình truyền hình Panorama của đài BBC ngày 9-4-1956. Sorcar đánh dấu tên tuổi mình bằng màn "cưa đôi người" khó tin. Màn biểu diễn trông như thật khiến khán giả kinh ngạc đến thót tim và không khỏi ghê sợ.

Mặc dù chương trình truyền hình Panorama vẫn còn mới mẻ với khán giả, nhưng chính màn biểu diễn này đã giúp ông đến gần khán giả hơn nữa. Từ đấy tên tuổi của ông ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Các chương trình biểu diễn của Sorcar tại nhà hát Duke of York, London, Anh, luôn trong tình trạng cháy vé.

Sorcar đã có công lớn trong việc mang ảo thuật Ấn Độ đến những nơi trước đó chưa từng xuất hiện. Việc kết hợp khéo léo và tinh tế giữa văn hóa phương Đông và phương Tây trong các tiết mục biểu diễn đã khiến cho các đối thủ của ông phải ngã mũ. Tháng 12-1970, Sorcar bay sang Nhật để thực hiện chương trình biểu diễn trong 4 tháng mặc dù tình trạng sức khỏe không được tốt. Ngày 6-1-1971, ông qua đời vì cơn đau tim sau khi kết thúc buổi biểu diễn "Indrajal" tại thành phố Shibetsu thuộc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

TUỆ KHANH (Theo BBC)